Có 17 kết quả được tìm thấy
Trước thềm Tết nguyên đán Ất Tỵ, Trường Mầm non Lê Hồng Phong (thành phố Phủ Lý) phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” gói bánh chưng xanh tặng quà Tết trẻ mầm non và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Lá dong, hình ảnh quen thuộc gắn liền với ngày Tết cổ truyền Việt Nam, thường được biết đến như nguyên liệu gói bánh chưng xanh thơm ngon. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, loại lá này còn là một "thần dược" với vô vàn lợi ích sức khỏe tuyệt vời.
Ngày 13/9, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm đã tổ chức gói bánh chưng giúp đỡ người dân các xã vùng Tây Đáy, huyện Thanh Liêm bị ngập lụt do mưa lũ gây ra.
Với mong muốn để các phạm nhân được đón Tết vui vẻ, ấm áp, vơi đi mặc cảm, tích cực cải tạo, sớm được tái hòa nhập cộng đồng, ngày 05/2, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội thi gói bánh chưng trong phạm nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Sáng 3/2, tại chùa Khánh Long (thôn Từ Đài), Hội Chữ thập đỏ xã Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên) phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện – Cặp bánh yêu thương” nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Hòa chung không khí háo hức, vui tươi chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024, nhằm góp phần giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc trong đoàn viên, hội viên Công an tỉnh, trong 2 ngày (31/1– 1/2/2024), Ban công tác thanh niên - phụ nữ tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tổ chức Hội thi “Gói bánh chưng xanh – Trao Tết an lành”. Dự, động viên hội thi có Đại tá Tô Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh…
Thực hiện phong trào “Tết nhân ái” Quý Mão 2023, trong 3 ngày (14-16/1), Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Chùa Hòa Lạc, TP Phủ Lý tổ chức chương trình gói bánh chưng để tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Đây là một điểm nhấn đáng chú ý trong phong trào “Tết nhân ái” 2023 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam để những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Quý Mão vui tươi, hạnh phúc.
Chiều 8/1, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức hội thi gói bánh chưng với chủ đề "Tết ấm tình thương" nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Công viên khủng long Ngân Hà (thành phố Ninh Bình).
Tự gói bánh chưng, luộc bánh và tổ chức đón giao thừa trong bệnh viện, gần 70 nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Hà Nam (phường Lam Hạ, TP.Phủ Lý) đã có một cái Tết đặc biệt đầu tiên trong cuộc đời.
Trong không khí rộn rã của ngày Tết Nguyên đán cổ truyền đang đến gần, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức Hội thi “Gói bánh chưng Xuân Nhâm Dần 2022”.
Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trên mâm cỗ cúng tổ tiên trong dịp tết của gia đình người Việt. Ngày nay, cuộc sống thay đổi, nhiều gia đình không tự gói bánh chưng được mà đã tìm đến các cơ sở dịch vụ gói bánh chưng. Tại Ninh Bình, những ngày cận Tết, có thể nhận thấy rõ nhu cầu đặt mua bánh chưng của người dân khá cao. Dịch vụ nấu bánh chưng dịp giáp Tết luôn sôi động.
Gói bánh chưng, kêu gọi quyên góp tiền mặt, nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men là những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ toàn tỉnh trong thời gian qua nhằm chung tay, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của bão, lũ. Đây là việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa của các bạn trẻ, góp sức để đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Chỉ từ những nguyên liệu gắn với đời sống của người dân thôn quê như gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, cùng lá dong xanh biếc, lạt tre… nhưng những tấm bánh chưng ngày Tết lại "gói" cả hồn cốt của nền văn minh lúa nước. Cuộc sống với nhiều đổi thay nhưng nét đẹp của ngày xuân, của văn hóa dân tộc vẫn thể hiện thông qua việc gói bánh chưng Tết.
Một ngày cận Tết ất Mùi, chúng tôi tới thăm gia đình Trung úy Nguyễn Văn Thọ (ảnh) ở phố 14, phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình). Ngôi nhà nhỏ của Trung úy Thọ đã ngập tràn sắc xuân bởi những chậu hoa, cành mai, cành đào. Rót trà mời khách, bà Nguyễn Thị Thủy, mẹ của Trung úy Thọ nói: "Năm ngoái cũng chừng thời gian này, thằng Thọ cùng mẹ đi chợ sắm hoa, dọn dẹp, trang hoàng ngày Tết. Năm nay thì nó đang bận rộn gói bánh chưng ngoài đảo rồi…"
Tết Nguyên đán bây giờ không còn nhiều thủ tục, nghi lễ như xưa. Một phần do những thay đổi của xã hội hiện đại, một phần do ảnh hưởng bởi những cái mới, giản tiện hơn… Tưởng chừng sẽ dần mất đi những hình ảnh gắn liền với ngày Tết cổ truyền của dân tộc: muối dưa hành, gói bánh chưng, bó giò… Vài năm gần đây, nhiều gia đình đã tổ chức ăn Tết theo xu hướng truyền thống khá đầm ấm và ý nghĩa…